05-16-2013, 12:27 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Thông báo khẩn: Thời tiết nóng quá lên một em My mái hộ chiến lẫy lừng đã ra đi sáng nay, không kịp gửi lời chào từ biệt đến mấy anh My chiến ở nhà. Hôm thứ 3 (ngày đầu tiên của đợt nắng nóng đầu mùa) đi làm về lúc 5 giờ chiều mang mấy em ra tắm trong đó có em my mái, chắc do ngày đầu tiên nóng quá nên nàng ta dầm dề kỳ cọ lâu quá (mặc dù cả ngày treo tại chỗ mát) tối về nàng bị cảm luôn.
Cả ngày hôm qua nàng khật khừ rên ầm ầm không thèm ăn gì cả. Tối hôm qua có gọi điện cầu cứu bác Lâm Kiệt chỉ cách chạy chữa, đã làm như cách bác chỉ dẫn, nhưng sáng nay nàng vẫn ra đi. Thât tiếc quá.
Đầu hè nóng quá nên thông báo để ae chú ý tắm cho Hoa my.
Trân trọng./.
Điện chia buồn!
....................
Nhưng mờ mình vẫn băn khoăn về cái chết của em này. Nếu ko để nắng thì họa mi chết ko dễ. Liệu có nguyên nhân nào khác mà chưa phát hiện ra ko nhỉ? Còn việc cảm do tắm là rất khó xảy ra với họa mi. Các bạn thử cho ý kiến xem nhé!
Chúc ko ai bị như thế!
------ LK
Thông báo khẩn: Thời tiết nóng quá lên một em My mái hộ chiến lẫy lừng đã ra đi sáng nay, không kịp gửi lời chào từ biệt đến mấy anh My chiến ở nhà. Hôm thứ 3 (ngày đầu tiên của đợt nắng nóng đầu mùa) đi làm về lúc 5 giờ chiều mang mấy em ra tắm trong đó có em my mái, chắc do ngày đầu tiên nóng quá nên nàng ta dầm dề kỳ cọ lâu quá (mặc dù cả ngày treo tại chỗ mát) tối về nàng bị cảm luôn.
Cả ngày hôm qua nàng khật khừ rên ầm ầm không thèm ăn gì cả. Tối hôm qua có gọi điện cầu cứu bác Lâm Kiệt chỉ cách chạy chữa, đã làm như cách bác chỉ dẫn, nhưng sáng nay nàng vẫn ra đi. Thât tiếc quá.
Đầu hè nóng quá nên thông báo để ae chú ý tắm cho Hoa my.
Trân trọng./.
Điện chia buồn!
....................
Nhưng mờ mình vẫn băn khoăn về cái chết của em này. Nếu ko để nắng thì họa mi chết ko dễ. Liệu có nguyên nhân nào khác mà chưa phát hiện ra ko nhỉ? Còn việc cảm do tắm là rất khó xảy ra với họa mi. Các bạn thử cho ý kiến xem nhé!
Chúc ko ai bị như thế!

------ LK

