05-16-2013, 11:52 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
cám ơn bác Lâm kiệt nhé,trưa này về nhà cháu thấy con nào cũng há ngoác cả mỏ nên cháu lôi ra tắm tiếp xong cháu cho cục đá vào cóng nước thì thấy nó uống lia lịa ,bác cho cháu hỏi có nên cho uống thế nhiều không tại vì uống nhiều đến mình còn khản giọng nữa là chim bác nhỉ ?.Cháu cám ơn bác
Để nó ở chỗ mát thôi, đừng cho uông nước đá mà có bữa hối ko kịp đấy!
-------- LK
cám ơn bác Lâm kiệt nhé,trưa này về nhà cháu thấy con nào cũng há ngoác cả mỏ nên cháu lôi ra tắm tiếp xong cháu cho cục đá vào cóng nước thì thấy nó uống lia lịa ,bác cho cháu hỏi có nên cho uống thế nhiều không tại vì uống nhiều đến mình còn khản giọng nữa là chim bác nhỉ ?.Cháu cám ơn bác
Để nó ở chỗ mát thôi, đừng cho uông nước đá mà có bữa hối ko kịp đấy!

-------- LK

