05-13-2013, 08:37 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Cháu đem óp mái khoảng 3 ngày, sau đó đột ngột đưa mái đi xa chừng 20m, ko được nhìn thấy nhau xem nó có hót ko nhé. Có trường hợp con mi bị điếc thì ko bao giờ nó hót. Mong rằng con mi của cháu ko phải như vậy!
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Mắt như vậy thì chịu rồi.
Chú toàn tự làm cám cho chim ăn nên ko biết cám mác nào tốt đâu.
Thông cảm nhé!
Chúc vui vẻ!
chimcanhyb, post: 692728 Đã viết:Chú ơi cho cháu hỏi Ông A cháu có con mi mua đc 2 năm rồi không sợ gì chỉ sợ người,trong suốt 2 năm nuôi nó chưa hót 1 lần nào chỉ kêu kẹc kẹc, con này cũng rất máu oánh nhau ( chắc chắn là mi đực ) giờ chú có thể cho cháu biết tại sao nó ko hót và cách chữa với ah
cảm ơn chú nhiêu
Cháu đem óp mái khoảng 3 ngày, sau đó đột ngột đưa mái đi xa chừng 20m, ko được nhìn thấy nhau xem nó có hót ko nhé. Có trường hợp con mi bị điếc thì ko bao giờ nó hót. Mong rằng con mi của cháu ko phải như vậy!
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
notkutez, post: 692729 Đã viết:Chú ơi cho cháu hỏi , cháu có 1 kon mi nhưng bi h mắt nó bị đục đục 1 bên r , hình như ko thấy đường nữachú có cách nào chữa khỏi cho em nó đc ko ạ và bây giờ trên thị trường cho mi ăn loại cám nào thì tốt ạ , cháu cũng ko có thời gian làm cám cho chim nên đi mua thôi ạ
TKs chú trc' ạ
Mắt như vậy thì chịu rồi.
Chú toàn tự làm cám cho chim ăn nên ko biết cám mác nào tốt đâu.
Thông cảm nhé!
Chúc vui vẻ!


chú có cách nào chữa khỏi cho em nó đc ko ạ và bây giờ trên thị trường cho mi ăn loại cám nào thì tốt ạ , cháu cũng ko có thời gian làm cám cho chim nên đi mua thôi ạ
TKs chú trc' ạ