05-01-2013, 03:50 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Trong những ngày nghỉ lễ, a e có đi chơi ở đâu không? Em đánh bóng mặt đường suốt, người giờ đen như báng súng
. Chúc chú Kiệt và a e thật nhiều niềm vui và sức khỏe, luôn có những chú chim hay.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Mỗi lần đi đâu xa ngại nhất là mấy em HM, gửi người khác chăm cái là biết liền. Dù sao ngươi ta chịu giúp mình là tốt rồi, hi
Trong những ngày nghỉ lễ, a e có đi chơi ở đâu không? Em đánh bóng mặt đường suốt, người giờ đen như báng súng
. Chúc chú Kiệt và a e thật nhiều niềm vui và sức khỏe, luôn có những chú chim hay.<------ Bổ sung bài viết ------->
Mỗi lần đi đâu xa ngại nhất là mấy em HM, gửi người khác chăm cái là biết liền. Dù sao ngươi ta chịu giúp mình là tốt rồi, hi

