04-30-2013, 03:11 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
bác Lâm Kiệt cho em hỏi em mới mua 1 con mi . con này phải nói là cực kì mau mỏ ,sô lô 1 1 thì em ko thấy có đối thủ |-) . bất kể ngày hay đêm cứ mở áo lồng kè chim khác là nó hót luôn . mà nó hót đầu tiên luôn . hót được 30 phút thì ko cần biết con kia hót hay ko hót lại bù đầu #:-s . đi giàn thì mấy lần đầu hót như con điên , nhiều hôm đem đi chưa cheo lên đã bù đầu . đem về nhà cheo lên lại hót. bác cho em hỏi con chim như thế có chơi được ko ạ . chim là chim già rừng nhẩy cứ tưng tưng ý bác ạ . nhưng sáng ra em cheo chim thì chưa bỏ tay ra khỏi lồng đã hót rồi . bác cho em ít kinh nghiêm để em thuần hóa con này với . thanks bác nhiều
__________________
bác Lâm Kiệt cho em hỏi em mới mua 1 con mi . con này phải nói là cực kì mau mỏ ,sô lô 1 1 thì em ko thấy có đối thủ |-) . bất kể ngày hay đêm cứ mở áo lồng kè chim khác là nó hót luôn . mà nó hót đầu tiên luôn . hót được 30 phút thì ko cần biết con kia hót hay ko hót lại bù đầu #:-s . đi giàn thì mấy lần đầu hót như con điên , nhiều hôm đem đi chưa cheo lên đã bù đầu . đem về nhà cheo lên lại hót. bác cho em hỏi con chim như thế có chơi được ko ạ . chim là chim già rừng nhẩy cứ tưng tưng ý bác ạ . nhưng sáng ra em cheo chim thì chưa bỏ tay ra khỏi lồng đã hót rồi . bác cho em ít kinh nghiêm để em thuần hóa con này với . thanks bác nhiều
__________________

