04-26-2013, 09:20 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
chia buồn cùng bác. hihi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm phải không bác, đôi khi có vài con sóng gợn qua cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi. chúc bác mau hồi phục để lấy sức mà chăm chim nhé...hihi
chimlieudieu, post: 692560 Đã viết:Huhu. Không lên diễn đàn cùng vs anh em được, nhập viện hôm nay mới ra được. Đúng là số em đen đủi người thì gỗ sập vào. Con chim ở nhà thì bị mèo lùa tụt móng. Đúng là năm tuổi mà. ;(
chia buồn cùng bác. hihi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm phải không bác, đôi khi có vài con sóng gợn qua cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi. chúc bác mau hồi phục để lấy sức mà chăm chim nhé...hihi

