04-11-2013, 10:01 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Lạ cám, lạ chủ, lạ lồng, lạ chỗ treo...tụt lửa là bình thường, cái này nói nhiều rồi mà. Cứ nuôi đi mấy tháng căng lại là hót ầm ầm.
Mài móng, mài mỏ giới thiệu rất ký ở topic trước, hãy tìm đọc lại.
Chúc vui vẻ nhé!
bin123, post: 692456 Đã viết:Bác LK ơi cháu có 1 con mi mộc dở mới bắt mấy tháng, lúc đầu mới về cháu cho nó lên tầng 4 vắng người 2 tuần, xong cho xuống tầng 1 thì em nó hót rất nhiều rồi dần ít đi. Mà đợt trước cháu chỉ cho ăn cám ba vì còn bây giờ ăn cám trứng + mồi tươi (ngày 4 con sâu loại to bằng đầu đũa vẫn bán ngoài chợ vì nó không thích ăn châu chấu, dế). Cháu cho ốp mái thì nó cũng không hót mà cả 2 con chỉ kêu tíc tíc thôi. Mà em nó hót buổi sáng rất nhiều giọng luyến láy đủ kiểu nhưng khi hót đấu lại mấy con mi gần nhà thì lại chỉ hót 1 giọng thôi. Mong bác giải thích giúp cháu với. P/s mong em nó rất dài cháu thay cầu tiện để mài móng mà vẫn không hết được bác có cách nào chỉ cho cháu với
Lạ cám, lạ chủ, lạ lồng, lạ chỗ treo...tụt lửa là bình thường, cái này nói nhiều rồi mà. Cứ nuôi đi mấy tháng căng lại là hót ầm ầm.
Mài móng, mài mỏ giới thiệu rất ký ở topic trước, hãy tìm đọc lại.
Chúc vui vẻ nhé!

