04-15-2013, 06:16 PM
Ðề: Kinh nghiệm cá nhân! góp ý ace!
Mấy nay đang đau đầu vs chuyện tập ăn của tụi nhỏ, để bắp hoài mà tụi nó quyết tâm tuyệt thực chẳng chịu ăn. Buổi tối hôm qua xót quá nên pha bột ra băm thêm 1 tép tỏi vào cho tụi nó ăn để ngừa cúm. Kết quả là 2 bữa trưa, chiều hôm nay để cái bắp nào là hết cái đấy, ăn khí thế luôn. Công nhận là tỏi quá tốt, hiệu quả hơn ba cái men tiêu hóa nhiều. Ai đang tập cho chim ăn thì cho ăn thêm tỏi để kích thích hệ tiêu hóa, chim sẽ chịu khó ăn hơn.
Mấy nay đang đau đầu vs chuyện tập ăn của tụi nhỏ, để bắp hoài mà tụi nó quyết tâm tuyệt thực chẳng chịu ăn. Buổi tối hôm qua xót quá nên pha bột ra băm thêm 1 tép tỏi vào cho tụi nó ăn để ngừa cúm. Kết quả là 2 bữa trưa, chiều hôm nay để cái bắp nào là hết cái đấy, ăn khí thế luôn. Công nhận là tỏi quá tốt, hiệu quả hơn ba cái men tiêu hóa nhiều. Ai đang tập cho chim ăn thì cho ăn thêm tỏi để kích thích hệ tiêu hóa, chim sẽ chịu khó ăn hơn.

