04-01-2013, 10:02 PM
Ðề: Khoe - xích sau 2 tuần vật lộn, chủ mất ăn mất ngủ
cảm ơn bạn có 2 ngày mà nó quên mình sao , nghe mà bùn vậy, công chăm sóc . chúc vẹt bạn luôn thân thiện
cảm ơn bác, như vậy là đắt hàng rồi
volamokim, post: 684335 Đã viết:Tập đc rồi đó nhưng mà nó chỉ nhằn chơi thôi anh ơi , đừng có quên đút cho nó đầy đủ , thời gian này chắc bé sẽ biếng ăn nên phải ép . cho nó nhằn tay riết rồi cũng phải tập cho nó bỏ thói quen đócảm ơn volamokim , vậy ah để mình bỏ thói wen đó, uhm mình cho nó nhằn thức ăn cho vui nhưng bỏ nó tiêu hóa sạch thức ăn cũ nên cho nó vẫn ăn nhưng thường ăn ko hết phần mình pha
mctea, post: 684336 Đã viết:Bạn chăm vậy là quá ổn rồi, chờ thêm 2 tuần nữa lông lá đầy đủ up lên cho anh em xem nhé. Vẹt mình lớn hơn vẹt của bạn khoảng 2 tuần tuổi. Vừa đi vũng tàu về 2 ngày mà em nó đã quên mình, hôm nay cắn chảy máu tay 2, 3 phát. Cố gắng gần gũi em nó để nó thân thiện nhé!
cảm ơn bạn có 2 ngày mà nó quên mình sao , nghe mà bùn vậy, công chăm sóc . chúc vẹt bạn luôn thân thiện
minhdaiviet, post: 684337 Đã viết:up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
cảm ơn bác, như vậy là đắt hàng rồi



. Cố gắng gần gũi em nó để nó thân thiện nhé!