04-01-2013, 10:07 PM
Ðề: Cuối cùng đã đưa được em 4 mùa rừng về đến nhà.
Cảm ơn bài bình luận của bạn, người ở trong hình là người đi bẫy cùng mình, lúc bắt chim ra mình chụp lại thôi bạn à!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Bạn nói đúng, con này mình nhìn qua chân và tách đỏ thì cũng ước lượng là chim 4 mùa rừng. Nhưng chán nỗi là chim về không chịu ăn, nên phải banh miệng để nhét thức ăn. Chắc bạn cũng chơi chim khá lâu rồi. Mình chơi cũng được 5 năm trở lại đây thôi, còn trước đây chỉ nuôi vui chứ không nghiên cứu nhiều về chim bạn à! Rất vui được làm quen với bạn.
mình tên Toản, 27 tuổi.
cadic_bunma137, post: 683788 Đã viết:Nhìn chim, nghe hót, xem nước đấu mà đoán được chính xác 4 mùa rừng thì bạn chủ Top phải là bậc cao niên rồi...nhưng nhìn bạn trẻ lắm.
Dù sao cũng chúc mừng bạn bắt được con chim khó bắt này nhé. Thân !
Cảm ơn bài bình luận của bạn, người ở trong hình là người đi bẫy cùng mình, lúc bắt chim ra mình chụp lại thôi bạn à!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tống Giang, post: 683792 Đã viết:thực chất cũng có thể đoán dc ae à nhưng ko phải dễ, chứ con nhìn chân nhìn tách đỏ, nhìn nc chơi chỉ đúng đến 60% thôi, rõ nhất là nhìn chân, chim tầm 2 năm rừng (3 lần thay lông ngoài trời) chân đã mốc kẽ trắng rồi, từ 3 mùa rừng trở lên nó sẽ ko khác nhiều cho lắm nên ko đoán chính xác dc nó ở rừng bao nhiêu năm
Bạn nói đúng, con này mình nhìn qua chân và tách đỏ thì cũng ước lượng là chim 4 mùa rừng. Nhưng chán nỗi là chim về không chịu ăn, nên phải banh miệng để nhét thức ăn. Chắc bạn cũng chơi chim khá lâu rồi. Mình chơi cũng được 5 năm trở lại đây thôi, còn trước đây chỉ nuôi vui chứ không nghiên cứu nhiều về chim bạn à! Rất vui được làm quen với bạn.
mình tên Toản, 27 tuổi.

