01-18-2014, 08:04 PM
Ðề: Chào mào không thể thuần hóa
z các bác vẫn chưa biết rồi, mình cũng có con như thế nhưng vì nó nhảy be bét cả nên mình ghét không chăm cám bữa có bữa không rồi có bữa còn quên cả nước, kế tự nhiên bỏ nó 1 tháng nay giờ cứ cho tay vào lồng là mổ tay, đập lồng cũng không bay luôn, thấy mình là hót ché với rung rung vẫy vẫy 2 cánh như chim non vậy,
đôi khi quên nó đi là cách thuần nhanh nhất đó các bác ạ, tính ra cũng chỉ được hơn 3 tuần nay thôi mà nó dạn như chim con vậy,
P/s có lần mình quên cho cám tới xù cả lông, nhưng cứ thấy mình là kêu như lên đồng là biết ngay hét cám, bác nào chăm xui xui quên cho cám là chết ngay, nên CẨN THẬN cách này nhé!!!
z các bác vẫn chưa biết rồi, mình cũng có con như thế nhưng vì nó nhảy be bét cả nên mình ghét không chăm cám bữa có bữa không rồi có bữa còn quên cả nước, kế tự nhiên bỏ nó 1 tháng nay giờ cứ cho tay vào lồng là mổ tay, đập lồng cũng không bay luôn, thấy mình là hót ché với rung rung vẫy vẫy 2 cánh như chim non vậy,
đôi khi quên nó đi là cách thuần nhanh nhất đó các bác ạ, tính ra cũng chỉ được hơn 3 tuần nay thôi mà nó dạn như chim con vậy,
P/s có lần mình quên cho cám tới xù cả lông, nhưng cứ thấy mình là kêu như lên đồng là biết ngay hét cám, bác nào chăm xui xui quên cho cám là chết ngay, nên CẨN THẬN cách này nhé!!!

