03-13-2013, 11:06 PM
Ðề: Thực tế bẫy họa mi xổng lồng!
Em dám chắc khi con mi bị xổng là bác tỉnh rượu, đúng không ? Vậy bác thêm 1 kinh nghiệm nữa nhé : muốn tỉnh rượu thì cho chim đi tắm...hehe
visaongradi, post: 661086 Đã viết:EM gần giống bác, hôm 8/3 say rượu về mang chim ra tắm, nó phi mất.Cũng treo lồng bẫy, cũng đặt mi mái, rồi bật điện thoại mp3 mi mái xùy inh nhà. Nhưng giống Mi khôn lắm, nó bay vào nhưng chỉ le ve quanh em Mi mái chứ nhất định ko ngó nghiêng gì đến lồng bẫy. Mất cả sáng ngày hôm sau cũng thế, chỉ quanh quẩn khu đó nhưng ko sập đc.( E cứ nghe nó hót mà thấy xa xa là em bật loa vi tinh Mi mái xùy ầm ầm lên là nó lại bay về quanh ban công) ). Sau bực quá treo cái lồng vẫn nuôi em nó ra ban công rồi rải cám với sâu từ cửa vào giữa lồng, đến chiều chắc cu cậu đói quá lên lần vào ăn dần đến giữa lồng.--> chạy nhanh ra sập cửa lồng ngay.
Được thêm 2 bài học kinh nghiệm;
1. Muốn thẩm giọng em Mi nào đấy thì cứ để nó xổng ra là biết nó hót hay ko ạ ^^!
2. Bác nào muốn thuần lại chim thuần như thuần mộc thì làm như trên à ( Giờ nó nhìn thấy em phi ác liệt)
Em dám chắc khi con mi bị xổng là bác tỉnh rượu, đúng không ? Vậy bác thêm 1 kinh nghiệm nữa nhé : muốn tỉnh rượu thì cho chim đi tắm...hehe


) ). Sau bực quá treo cái lồng vẫn nuôi em nó ra ban công rồi rải cám với sâu từ cửa vào giữa lồng, đến chiều chắc cu cậu đói quá lên lần vào ăn dần đến giữa lồng.--> chạy nhanh ra sập cửa lồng ngay.