03-12-2013, 04:30 PM
Ðề: Các bạn giúp mình với
Đúng như bạn Gia Bảo nói, cứ cho nó đói xem thế nào. Mình cũng mua 1 bé đã mọc đầy lông ống, lúc mới đem về rất khó cho ăn và bé hay né mình, mổi lần cho ăn phải vạch mỏ ra bơm, buông tay ra thì bé né mình đi chỗ khác. Mình thì bận đi làm nên ít chơi với nó. Nhưng được cái mình đi làm nên chỉ cho ăn ngày 3 cử thôi (mỗi cử cho ăn 25cc) Vì thế nên nó rất đói (vì lúc mua ở tiệm người ta chỉ cho ăn cách 2giờ 1 lần, mình thì cách 4 giờ, có khi hơn 1 chút). Vì vậy mà em nó bây giờ tới cử ăn thấy mình đi làm về là nó la um xùm, mình cầm cái xilanh lên kêu mum mum là nó chạy lại ngay.
Chúc bạn thuần được bé vẹt của mình.
Đúng như bạn Gia Bảo nói, cứ cho nó đói xem thế nào. Mình cũng mua 1 bé đã mọc đầy lông ống, lúc mới đem về rất khó cho ăn và bé hay né mình, mổi lần cho ăn phải vạch mỏ ra bơm, buông tay ra thì bé né mình đi chỗ khác. Mình thì bận đi làm nên ít chơi với nó. Nhưng được cái mình đi làm nên chỉ cho ăn ngày 3 cử thôi (mỗi cử cho ăn 25cc) Vì thế nên nó rất đói (vì lúc mua ở tiệm người ta chỉ cho ăn cách 2giờ 1 lần, mình thì cách 4 giờ, có khi hơn 1 chút). Vì vậy mà em nó bây giờ tới cử ăn thấy mình đi làm về là nó la um xùm, mình cầm cái xilanh lên kêu mum mum là nó chạy lại ngay.
Chúc bạn thuần được bé vẹt của mình.

