03-11-2013, 08:21 PM
Ðề: Buồn quá,xích nhà mình sẽ chết trong vài ngày nữa!!!
hi báo mọi người tin mừng mình đã lấy ra được rồi,vì cái ống hơi dài nên nó chưa tọt vào diều mà nằm ở cổ họng em nó,2 người cạy mỏ 1 người cầm đèn pin một người lấy nhíp gắp ra.....
cảm ơn mọi người nhiều nha đặc biệt là bạn super dream (hoàng) đã rất nhiệt tình tư vấn giúp mình
<------ Bổ sung bài viết ------->
từ giờ rút kn ko bao giờ dùng cái ống oxi nữa,đút không có ống oxi thì lâu hơn nhưng an toàn,các bạn khi cho vẹt non ăn nhớ cẩn thận để ý đừng để bị như trường hợp mình nhé
hi báo mọi người tin mừng mình đã lấy ra được rồi,vì cái ống hơi dài nên nó chưa tọt vào diều mà nằm ở cổ họng em nó,2 người cạy mỏ 1 người cầm đèn pin một người lấy nhíp gắp ra.....
cảm ơn mọi người nhiều nha đặc biệt là bạn super dream (hoàng) đã rất nhiệt tình tư vấn giúp mình
<------ Bổ sung bài viết ------->
từ giờ rút kn ko bao giờ dùng cái ống oxi nữa,đút không có ống oxi thì lâu hơn nhưng an toàn,các bạn khi cho vẹt non ăn nhớ cẩn thận để ý đừng để bị như trường hợp mình nhé

