03-17-2011, 09:43 PM
Ðề: Con gái 3 miền...
Hihihi, em nghĩ cái này không phải cụ Tuân viết ra rồi các cụ ạ!
Nghe cái giọng văn này em đoán tác giả chắc là một đấng mày râu, cưới vợ Bắc, đang phải chịu những hình phạt như trên
) Cộng thêm vào đó là một điểm xấu cố hữu: "Đứng núi này trông núi nọ"; có vợ Bắc lại nghĩ đẹp tới gái miền Trung và miền Nam.
Hehe, không biết đúng ko!
Thân!
Hihihi, em nghĩ cái này không phải cụ Tuân viết ra rồi các cụ ạ!
Nghe cái giọng văn này em đoán tác giả chắc là một đấng mày râu, cưới vợ Bắc, đang phải chịu những hình phạt như trên
) Cộng thêm vào đó là một điểm xấu cố hữu: "Đứng núi này trông núi nọ"; có vợ Bắc lại nghĩ đẹp tới gái miền Trung và miền Nam.Hehe, không biết đúng ko!
Thân!

