02-26-2013, 11:00 PM
Ðề: Chết mất mi rồi các bác ơi
vanloi, post: 644123 Đã viết:E ở dược thượng tiên dược bác à. Nhà vợ e ở nội phật đấy.nhàbác trong xóm hay ngoài đường.e thích mi lắm bác à.đã từng nuôi 1 con nhưng bịmất trộm giờ lại chết mất e này chán quá.Thui coi như đó là bài học cho mình. Em cũng chỉ thích mi, loài khác chỉ nuôi cho vui thui, kh kết lém. Em ở xóm trong. Thi thoảng cũng mang mi lên nội phật chơi. Mấy Anh em có chim cũng hay mang lên đó. Hum nào zảnh xuống em chơi. Em tên phúc. Giờ thì cũng nhiêù mi tau, nhưng cũng kh quan trọng đâu, nhìn đẹp thì Mua thui. Hum nào xuống em, anh em giao liu Chao đổi kinh nghiệm.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hôm đó e đã cho 2 cm 1cct 1 khuyên 1 mi mái ăn uống đầy đủchỉ có mỗi e do thế nào lại quên không đổ nước.lúc 10h đem di làm về thấy e nóco vẻ yếu lắm e vội cho cám và nước vào nhưng e nó chỉ ăn ít mà không uống.giáma lúc đố e bắt e nó ra bơm cho ít nước có khi e nó không chét đâu các bác nhỉ.Chán quá

