03-17-2011, 12:01 PM
Ðề: Bẫy Cu Gáy tại HN
Chúc mừng bạn nhé.
Chú chim thứ 4 này trông thật thích quá. Đúng là bạn có duyên rồi đó.
Theo mình được biết, chim Cắt là loại tấn công Cu mồi rất nguy hiểm: Nó ít tấn công Cu mồi ở xung quanh bẫy, mà móc ngược từ dưới đáy lồng lên, Cu mồi khó lòng thoát nạn.
Do đó những thợ gác Cu thường bịt đáy sàn bằng tấm cứng màu xanh, hoặc quấn gai móc ở dưới để chống Cắt. Bạn tìm hiểu thử xem nhé.
Chúc bạn ngày càng lão luyện và thành công.
Thân.
* Mình ở HN, thỉnh thoảng cũng đi gác Cu. Rất vui nếu có dịp được đi gác Cu cùng bạn.
Chúc mừng bạn nhé.
Chú chim thứ 4 này trông thật thích quá. Đúng là bạn có duyên rồi đó.
Theo mình được biết, chim Cắt là loại tấn công Cu mồi rất nguy hiểm: Nó ít tấn công Cu mồi ở xung quanh bẫy, mà móc ngược từ dưới đáy lồng lên, Cu mồi khó lòng thoát nạn.
Do đó những thợ gác Cu thường bịt đáy sàn bằng tấm cứng màu xanh, hoặc quấn gai móc ở dưới để chống Cắt. Bạn tìm hiểu thử xem nhé.
Chúc bạn ngày càng lão luyện và thành công.
Thân.
* Mình ở HN, thỉnh thoảng cũng đi gác Cu. Rất vui nếu có dịp được đi gác Cu cùng bạn.
