11-12-2013, 07:03 AM
Ðề: Cá đầu bò
Em chơi La hán cho lành, nuôi hai con từ 15/9/13 lúc mua size gần 4 ngón, giờ đã 5 ngón rồi. Thỉnh thoảng thò tay cọ bể lúc thay nước là phải cầm cái que chọc chọc cho nó sợ ra chỗ khác chứ ko nó Phi ra cắn tay ngay. Bọn này dữ hơn cả tai tượng. Đúng là chơi cái gì biết cái đấy, mấy hôm đầu về ko biết cứ để đèn suốt, thế là nó bị xẹp đầu, em tắt đèn đi thỉnh thoảng mới bật thì đầu lại to tướng. He..he
Em chơi La hán cho lành, nuôi hai con từ 15/9/13 lúc mua size gần 4 ngón, giờ đã 5 ngón rồi. Thỉnh thoảng thò tay cọ bể lúc thay nước là phải cầm cái que chọc chọc cho nó sợ ra chỗ khác chứ ko nó Phi ra cắn tay ngay. Bọn này dữ hơn cả tai tượng. Đúng là chơi cái gì biết cái đấy, mấy hôm đầu về ko biết cứ để đèn suốt, thế là nó bị xẹp đầu, em tắt đèn đi thỉnh thoảng mới bật thì đầu lại to tướng. He..he

