02-14-2013, 08:42 PM
Ðề: tuanmitq,tasuphi,cao thủ Mi giúp mình con Mi hóa chào mào
vậy là mi của bác sợ bác rồi nên khi thấy bác là bù đầu. Chim già rừng 1 số con cũng thường bị như vậy. Tốt nhất là nên gửi 2 em bắn suốt ngày sang nhà khác, sau đó ốp mái và mỗi ngày cho ăn mồi tươi thì cầm trên tay, tiến lại gần, vừa huýt gió hoặc xùy miệng vừa bỏ vào lồng cho ăn, 1 thời gian hy vọng sẽ ổn.
Chúc bác thành công.
vậy là mi của bác sợ bác rồi nên khi thấy bác là bù đầu. Chim già rừng 1 số con cũng thường bị như vậy. Tốt nhất là nên gửi 2 em bắn suốt ngày sang nhà khác, sau đó ốp mái và mỗi ngày cho ăn mồi tươi thì cầm trên tay, tiến lại gần, vừa huýt gió hoặc xùy miệng vừa bỏ vào lồng cho ăn, 1 thời gian hy vọng sẽ ổn.
Chúc bác thành công.

