02-12-2013, 09:50 PM
Ðề: tuanmitq,tasuphi,cao thủ Mi giúp mình con Mi hóa chào mào
Bạn hơi vội vàng rồi, mới chuyển từ nơi xa về hơn nữa khi đó thể lực nó chưa thật sung mãn, đi cả quãng đường xa như vậy mà đã cho gặp đối thủ ngay, lại còn chân dài bắt phải..ấy ấy nữa thì nó làm gì có sức mà chả hoảng , nó gải vờ làm chào mào để khỏi phải mệt mỏi đấy thôi.Nên để chim yên tĩnh 1 thời gian, ăn nghỉ tắm đều đặn cho quen môi trường và điều kiện sống mới đã, khi nó quen hẳn thì nó ít sợ lắm, vì giống mi nó vậy, kiểu gì mà chẳng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì người đẹp
Bạn hơi vội vàng rồi, mới chuyển từ nơi xa về hơn nữa khi đó thể lực nó chưa thật sung mãn, đi cả quãng đường xa như vậy mà đã cho gặp đối thủ ngay, lại còn chân dài bắt phải..ấy ấy nữa thì nó làm gì có sức mà chả hoảng , nó gải vờ làm chào mào để khỏi phải mệt mỏi đấy thôi.Nên để chim yên tĩnh 1 thời gian, ăn nghỉ tắm đều đặn cho quen môi trường và điều kiện sống mới đã, khi nó quen hẳn thì nó ít sợ lắm, vì giống mi nó vậy, kiểu gì mà chẳng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì người đẹp

