03-29-2011, 07:27 PM
Ðề: góp ý dùm con lửa của mình ,
con nhà em đem cho nó thấy mặt nó cũng chịu đứng hót rồi. để 2 ngày nay , tuy lâu lâu vẫn nhảy xuống cắn bố lồng ,
còn em kia thì cái cánh nó cứ rung rung . xệ xuống nữa ,ăn uống vẫn bt , mình tới gần cánh nó giang ra vậy đó. hix sợ em nó ra đi quá. trời âm u ,có gió nữa mà e cho nó tắm .
con nhà em đem cho nó thấy mặt nó cũng chịu đứng hót rồi. để 2 ngày nay , tuy lâu lâu vẫn nhảy xuống cắn bố lồng ,
còn em kia thì cái cánh nó cứ rung rung . xệ xuống nữa ,ăn uống vẫn bt , mình tới gần cánh nó giang ra vậy đó. hix sợ em nó ra đi quá. trời âm u ,có gió nữa mà e cho nó tắm .

