03-28-2011, 09:28 PM
Ðề: góp ý dùm con lửa của mình ,
anh shama nè ,tự dưng dạo này con lửa nhà em tách riêng nuôi, ko cho thấy mặt chim nao, hôm này em cho nhìn mặt lại thì thấy con chim đang căng nhà em nó cứ nhảy lên nhảy xuống ,cắn vào bố lồng ,sung lắm nhưng ko chiu đứng hót như trước.
em sợ quá lỡ nó đem di dợt ko chiu hót mà cứ đòi đá thì hư chết con chim nhà em,
giờ em phải làm sao, trước đó nuôi chung thì ko bị vầy nhưng con khác lại bị đè nên em đem nuôi ko thấy mặt ,nhưng giờ lại thế ,e đã đem nuôi thấy mặt lại ,giờ phải làm sao hả anh ,đang hót khá đem dợt tốt mà h nó thấ đem dợt mà ko hót cứ đòi đá thì hư mất con chim nhà em,
anh shama nè ,tự dưng dạo này con lửa nhà em tách riêng nuôi, ko cho thấy mặt chim nao, hôm này em cho nhìn mặt lại thì thấy con chim đang căng nhà em nó cứ nhảy lên nhảy xuống ,cắn vào bố lồng ,sung lắm nhưng ko chiu đứng hót như trước.
em sợ quá lỡ nó đem di dợt ko chiu hót mà cứ đòi đá thì hư chết con chim nhà em,
giờ em phải làm sao, trước đó nuôi chung thì ko bị vầy nhưng con khác lại bị đè nên em đem nuôi ko thấy mặt ,nhưng giờ lại thế ,e đã đem nuôi thấy mặt lại ,giờ phải làm sao hả anh ,đang hót khá đem dợt tốt mà h nó thấ đem dợt mà ko hót cứ đòi đá thì hư mất con chim nhà em,

