02-07-2013, 05:15 PM
Ðề: xổng mất chim hay buồn quá
nếu nó gặp phải chim trời hoặc chim là nào cũng xổng thì chắc là nó ko quay lại đâu.. chứ còn thi bt nó phải lượn lờ quanh quanh nhà bác vài ngày nó mới đi... bác để ý xem.... có thi đặt lồng bẫy thức ăn xem có bắt đc lại em nó ko.....
và xin chia buồn cùng bác nhé... em cũng hiểu cái cảm giác mất chim hay ntn rồi...
nếu nó gặp phải chim trời hoặc chim là nào cũng xổng thì chắc là nó ko quay lại đâu.. chứ còn thi bt nó phải lượn lờ quanh quanh nhà bác vài ngày nó mới đi... bác để ý xem.... có thi đặt lồng bẫy thức ăn xem có bắt đc lại em nó ko.....
và xin chia buồn cùng bác nhé... em cũng hiểu cái cảm giác mất chim hay ntn rồi...

