02-04-2013, 08:48 AM
Ðề: Mi đang rớt lông mà sao vẫn căng???
dạ, cám ơn a trai nhìu nhìu nà. em đang cố ép nó rớt để thay lông mới, lửa mới chơi sướng hơn vậy mà nó lỳ như trâu. ngày nào cũng rớt đc 1,2 cọng lông xơ thôi.... em đang tính mai cho đi con mái sang nhà khác để nó tĩnh tâm thay lông. Cứ nghe tiếng éc của con mái là nó làm 1 tràng 10p mặc dù lồng đóng kín.
trùi ui, e tranh thủ 2 ngày cuối tuần nghỉ để ép no mà ko đc. Sáng thì ra cội cho nó đấu hót 1h, thấy căng wa là lôi xuống bàn làm vài mỏ với mấy con mi đá rùi lại lên kèo làm nửa h hót hét nữa. Chiều và là vào lồng đất chạy và tắm tới tối là vào lồng ngủ. Ấy vậy mà nó vẫn điên... tức gì đâu ah anh...hix...hix....
Hoamirung, post: 628791 Đã viết:Đúng là cùi thật, xòe rách mít nhể? Thay lông xong chắc ổn hơn. Chim nhìn vẫn thiếu lực lắm. Hehehe
dạ, cám ơn a trai nhìu nhìu nà. em đang cố ép nó rớt để thay lông mới, lửa mới chơi sướng hơn vậy mà nó lỳ như trâu. ngày nào cũng rớt đc 1,2 cọng lông xơ thôi.... em đang tính mai cho đi con mái sang nhà khác để nó tĩnh tâm thay lông. Cứ nghe tiếng éc của con mái là nó làm 1 tràng 10p mặc dù lồng đóng kín.
trùi ui, e tranh thủ 2 ngày cuối tuần nghỉ để ép no mà ko đc. Sáng thì ra cội cho nó đấu hót 1h, thấy căng wa là lôi xuống bàn làm vài mỏ với mấy con mi đá rùi lại lên kèo làm nửa h hót hét nữa. Chiều và là vào lồng đất chạy và tắm tới tối là vào lồng ngủ. Ấy vậy mà nó vẫn điên... tức gì đâu ah anh...hix...hix....

