02-03-2013, 06:32 PM
Ðề: Các bác vào giúp e 1 tay không là chia buồn cùng tang quyến ngay đấy
) Chả nhẽ họ lại... Nên bạn phải kiên trì chăm sóc (trong trường hợp bạn đã chứng kiến con này chơi rồi) Nếu chỉ qua giới thiệu và quảng cáo rồi mua thi vô vàn lắm,không nói hết được đâu. Mình đã từng mua một con khi ở nhà cũ hót như điên, và cũng vào test thử đến 3 lần mới bắt về. Vậy mà bạn biết không? Suốt 3 tháng sau không hề xổ một giọng nào@-)@-)@-) Mình cũng rất xao động và không hiểu nguyên do vì sao như thế. Nhưng vì đã tận mắt thấy em nó chơi rồi nên đã kiên trì chịu đựng nuôi và tìm hiểu vì sao nó không chơi như ở nhà cũ. Bây giờ thì đã 2 năm trôi qua...những thành quả đạt được thật không phụ lòng người chăm sóc nó.
Chúc bạn nuôi được chú chim hay.:-*
Kenvnn, post: 627890 Đã viết:Giúp e với . Chiều nay là con thứ 4 rồi mà k con nào nói với nhau câu nào . Phải chăng nó là chim mái ........Bạn nuôi chim mà sao nóng vội thế? Nếu nghĩ nó là ...Mái thì đừng nói là mua của bạn bè người quen nữa
) Chả nhẽ họ lại... Nên bạn phải kiên trì chăm sóc (trong trường hợp bạn đã chứng kiến con này chơi rồi) Nếu chỉ qua giới thiệu và quảng cáo rồi mua thi vô vàn lắm,không nói hết được đâu. Mình đã từng mua một con khi ở nhà cũ hót như điên, và cũng vào test thử đến 3 lần mới bắt về. Vậy mà bạn biết không? Suốt 3 tháng sau không hề xổ một giọng nào@-)@-)@-) Mình cũng rất xao động và không hiểu nguyên do vì sao như thế. Nhưng vì đã tận mắt thấy em nó chơi rồi nên đã kiên trì chịu đựng nuôi và tìm hiểu vì sao nó không chơi như ở nhà cũ. Bây giờ thì đã 2 năm trôi qua...những thành quả đạt được thật không phụ lòng người chăm sóc nó. Chúc bạn nuôi được chú chim hay.:-*

