07-03-2012, 04:14 PM
Ðề: Cách Thuần hóa Than bổi nhanh dạn và không còn chun lồng
Chào ae!
Tôi đang nuôi 1 em bổi được 5 tháng rùi, ăn cám như gà, sâu bao nhiêu cũng thiếu mỗi tội nhìn thấy người lại gần là nó tập thể dục, nhẩy như ma làm (may má nó còn khôn, không fải họ "Trí" nên ko tự đâm toác mặt ra
). Đã thế lại còn bị câm nữa, từ hội nuôi đến giờ thấy đúng duy nhất 1 lần nó rít "trộm", còn lại là "người Mỹ trầm lặng". Nửa tháng trước, tức quá mới bắt ra cắt chụi lông đuôi, lông cánh của nó giống như cách của mấy bác trên diễn đàn nhà mình,vậy là em nó thành con đà điểu, lúc đầu thấy nó cũng có vẻ ít nhẩy hơn thế mà chỉ đc vài hôm, đến giờ là lại như trước - rất chăm tập thể dục khi người lại gần. Mà còn có vẻ khỏe hơn ý, không cần cánh mà vúi cái lên tận đỉnh lồng. Kiểu này chắc cho em nó đi thi Olimpic ở London mất. Nản.:|
Hôm nay đọc bài nầy thấy có cách mới, không bít có áp dung đc không nữa. Dù sao cũng ấn cho chủ thớt 1 fát!
Chào ae!
Tôi đang nuôi 1 em bổi được 5 tháng rùi, ăn cám như gà, sâu bao nhiêu cũng thiếu mỗi tội nhìn thấy người lại gần là nó tập thể dục, nhẩy như ma làm (may má nó còn khôn, không fải họ "Trí" nên ko tự đâm toác mặt ra
). Đã thế lại còn bị câm nữa, từ hội nuôi đến giờ thấy đúng duy nhất 1 lần nó rít "trộm", còn lại là "người Mỹ trầm lặng". Nửa tháng trước, tức quá mới bắt ra cắt chụi lông đuôi, lông cánh của nó giống như cách của mấy bác trên diễn đàn nhà mình,vậy là em nó thành con đà điểu, lúc đầu thấy nó cũng có vẻ ít nhẩy hơn thế mà chỉ đc vài hôm, đến giờ là lại như trước - rất chăm tập thể dục khi người lại gần. Mà còn có vẻ khỏe hơn ý, không cần cánh mà vúi cái lên tận đỉnh lồng. Kiểu này chắc cho em nó đi thi Olimpic ở London mất. Nản.:| Hôm nay đọc bài nầy thấy có cách mới, không bít có áp dung đc không nữa. Dù sao cũng ấn cho chủ thớt 1 fát!

