01-22-2013, 07:52 AM
Ðề: nguc hong bi oi
Thanks 2 bạn nhé, để ra tiệm thuốc tây mua về pha loãng cho em nó uống thử xem sao. Mà thuốc đó tên là gì vậy các bác? Thức ăn thì sáng trua chiều em đều thay mới cả, còn nhiệt độ thì trời lạnh là em sưởi đèn. Em thấy sức khỏe nó vẫn bình thường vẫn chạy nhảy leo trèo la hét um xùm mà không hiểu sao ói hoài
Thanks 2 bạn nhé, để ra tiệm thuốc tây mua về pha loãng cho em nó uống thử xem sao. Mà thuốc đó tên là gì vậy các bác? Thức ăn thì sáng trua chiều em đều thay mới cả, còn nhiệt độ thì trời lạnh là em sưởi đèn. Em thấy sức khỏe nó vẫn bình thường vẫn chạy nhảy leo trèo la hét um xùm mà không hiểu sao ói hoài

