02-17-2013, 07:25 PM
Ðề: Hoàng Tử Chào Mào
Mình thì quan niệm chim đẹp theo 1 cách khác. Chim của chủ thớt chỉ là chim đột biến gọi là độc cũng đúng, gọi bình thường cũng đúng vì mỗi con chim đều có 1 cái đặc biệt riêng và phụ thuộc vào cách chơi của mỗi người. Mình quen 1 ông Anh có con chim cụt 1 chân nhưng chơi giàn 3 tiếng là bình thường, múa cánh, sàng cầu, không sợ bất kỳ 1 con nào. Biết bao nhiêu người hỏi mua nhưng chủ chim không bán. Như vậy thì nó cũng là 1 con chim Độc của Độc đấy chứ. Haaaaaaaaaaaaaa Ngay cả việc chơi lồng cũng vậy. Cái lồng của bác nó át hết con chim nên nét đẹp của con chim bị bớt đi chút it ( dẫu vẫn biết con chim quý phải ở lồng son ). Với Em cái lồng nuôi chim cần chắc chắn, con chim nhốt trong đó thấy thoải mái, khỏe mạnh, chân không bị yếu.
Mình thì quan niệm chim đẹp theo 1 cách khác. Chim của chủ thớt chỉ là chim đột biến gọi là độc cũng đúng, gọi bình thường cũng đúng vì mỗi con chim đều có 1 cái đặc biệt riêng và phụ thuộc vào cách chơi của mỗi người. Mình quen 1 ông Anh có con chim cụt 1 chân nhưng chơi giàn 3 tiếng là bình thường, múa cánh, sàng cầu, không sợ bất kỳ 1 con nào. Biết bao nhiêu người hỏi mua nhưng chủ chim không bán. Như vậy thì nó cũng là 1 con chim Độc của Độc đấy chứ. Haaaaaaaaaaaaaa Ngay cả việc chơi lồng cũng vậy. Cái lồng của bác nó át hết con chim nên nét đẹp của con chim bị bớt đi chút it ( dẫu vẫn biết con chim quý phải ở lồng son ). Với Em cái lồng nuôi chim cần chắc chắn, con chim nhốt trong đó thấy thoải mái, khỏe mạnh, chân không bị yếu.

