02-14-2013, 10:30 PM
Ðề: Chào mào e bị vẹt cắn nát đùi
( (có anh)
quen cám rồi .
( (có anh)hoamisg, post: 603560 Đã viết:Bạn nuôi sao mà để 2 em nó choảng nhau được vạy,mình thắc mắc qua giờ luôn đó.Vì mình cũng chơi chim hót gần đây mới chơi thêm 2 chú vẹt nhưng không tháy sao cả.Dù sao cũng chia buồn cùng bạn sau này nhớ cẩn thận hơn bạn nhé.Con vẹt thì mình để nó đứng trên thanh nan ô cửa sổ đó, vẹt thuần rồi ko bay , nhưng sờ vào người nó vội vàng là nó há mỏ cắn ngay , cảm giác giật mình của nó mà. Còn con chào mào mình thả trong nhà bay ra bay vào lồng, hôm đó bắt để chụp ảnh post cho a e CCVN xem và cho ý kiến về bóng bộ , ai ngờ nó hoảng nó bay loạn nhà , bay sang trái , sang phải, bay lên , bay xuống...cuống cuồng bay ngang cái ô cửa đúng mỏ con vẹt, nó đớp ko nhả ra luôn , mình chạy vào giằng ra thì con chào mào bay thoát, nhưng bay cái rồi ngã xuống đất, chạy ra xem thì...giờ 1 chân tật rùi 90% ko cử sử dụng dc nữa .
tibeovai, post: 603561 Đã viết:Chó liền da gà liền xương bác ơi! Nó vẫn bay nhảy là đc r. Trước hết thì bác băng bó cho em nó đi, phủ áo lồng để ở chỗ tĩnh, bổ sung thêm dế và cào cào cho e nó bác nhéVâng mình biết là như vậy. nhưng nhẹ còn liền chứ nặng thì...giờ thì sáng treo lồng ra cây trước cửa nhà thả ra ngoài trời cho bay đi bay về cho khỏe, bay đi dc thì tốt đỡ tốn cám mà nhìn đỡ đau lòng. hiện tại e nó vẫn ko bay đi
quen cám rồi .

