06-26-2013, 03:51 PM
Ðề: Made in Kaisari
Sáng nay sau rất nhiều hẹn hò mới ăn cắp thời gian của "người sử dụng lao động" để đi tham quan chỗ nuôi Yến của Kaisari. Phòng nuôi nhỏ gọn, số chim cũng không hề ít nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ cộng với yếu tố quan trọng nhất là sự thành công trong việc cho ra sản phẩm chim non!!!
>-
Nhìn mấy con chim mẹ nằm ngoan "như cún" ấp trứng, ấp con, nhìn cặp Hồng (Hà Lan?) mớm mồi cho mấy đứa con mới khoảng 1 tuần tuổi, bọn chim con ăn phồng cả diều và thực quản, rõ mồn một vì lớp da cổ chúng còn rất mỏng và chưa có lông che kín, lũ chim non đã ra ràng tranh ăn với mấy đồng chí chim già đang thay lông trong "trại tập trung"... rất đã mắt.
Chưa kể tới dàn "hỗn" hợp ca của lũ chim trống tách riêng, hồng hoàng thanh bạch, cúc, agate... sẽ là người không quen nhức đầu
Tiếc là không đủ thời gian và điều kiện để nuôi chim sinh sản, nhưng nhất định sẽ thực hiện ngay khi có thể, tạm thời chờ đợi kiếm con chim trống non thật "đẹp giai" nuôi cho phấn khởi con người cái đã !!!
Thanks nhé
Sáng nay sau rất nhiều hẹn hò mới ăn cắp thời gian của "người sử dụng lao động" để đi tham quan chỗ nuôi Yến của Kaisari. Phòng nuôi nhỏ gọn, số chim cũng không hề ít nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ cộng với yếu tố quan trọng nhất là sự thành công trong việc cho ra sản phẩm chim non!!!
>-Nhìn mấy con chim mẹ nằm ngoan "như cún" ấp trứng, ấp con, nhìn cặp Hồng (Hà Lan?) mớm mồi cho mấy đứa con mới khoảng 1 tuần tuổi, bọn chim con ăn phồng cả diều và thực quản, rõ mồn một vì lớp da cổ chúng còn rất mỏng và chưa có lông che kín, lũ chim non đã ra ràng tranh ăn với mấy đồng chí chim già đang thay lông trong "trại tập trung"... rất đã mắt.
Chưa kể tới dàn "hỗn" hợp ca của lũ chim trống tách riêng, hồng hoàng thanh bạch, cúc, agate... sẽ là người không quen nhức đầu

Tiếc là không đủ thời gian và điều kiện để nuôi chim sinh sản, nhưng nhất định sẽ thực hiện ngay khi có thể, tạm thời chờ đợi kiếm con chim trống non thật "đẹp giai" nuôi cho phấn khởi con người cái đã !!!
Thanks nhé

