01-05-2013, 12:30 PM
Ðề: Chào mào của em bị điên hay sao này.
Tình trạng này gặp nhiều mà! Đó là do con chim chưa ổn định về tâm lý, chưa quen với bóng tối khi ngủ áo lồng( hay tối thui là nó tung lồng nhảy loạn xạ chứ không phải sục như bạn nói).Trước tiền bạn phải lắp cho em nó 1 cái cầu phụ ở trên cao 1 tí như lồng vuông huế ấy 1 cầu chính à 1 cầu phụ là ok nhất.Khi cho chim đi ngủ thì phải nhẹ nhàng phủ áo thôi ko làm chim hoảng vì chưa thuần lắm hoảng tối dễ giật mình, và tuyệt đối cho chim ngủ chỗ yên tĩnh ko có bóng đèn chớp sáng, tiếng người hay tiếng ồn làm chim đang ngủ thức giấc.Bạn cứ áp dụng như thế từ từ em nó cảm thấy giấc ngủ an toàn là sẽ hết. thân
Tình trạng này gặp nhiều mà! Đó là do con chim chưa ổn định về tâm lý, chưa quen với bóng tối khi ngủ áo lồng( hay tối thui là nó tung lồng nhảy loạn xạ chứ không phải sục như bạn nói).Trước tiền bạn phải lắp cho em nó 1 cái cầu phụ ở trên cao 1 tí như lồng vuông huế ấy 1 cầu chính à 1 cầu phụ là ok nhất.Khi cho chim đi ngủ thì phải nhẹ nhàng phủ áo thôi ko làm chim hoảng vì chưa thuần lắm hoảng tối dễ giật mình, và tuyệt đối cho chim ngủ chỗ yên tĩnh ko có bóng đèn chớp sáng, tiếng người hay tiếng ồn làm chim đang ngủ thức giấc.Bạn cứ áp dụng như thế từ từ em nó cảm thấy giấc ngủ an toàn là sẽ hết. thân

