04-02-2013, 09:52 AM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Lạm bàn về trường hợp của IdoLHM
Hiện nay mình đang nuôi 1 chú HM, ngay từ khi mộc cũng có cái tật nhảy nhảy dứ như nhảy dây khi thấy người, lồng mình có lắp 1 tấm nhựa phíp ở nóc lồng, nhiều khi cứ nghe cong cong mà đau lòng, nhưng rồi mãi cũng quen, càng nuôi thì tiếng cong đó càng giảm dần, đến nay đã được hơn 1 năm lồng, mình không còn nghe thấy tiếng đó nữa, thi thoảng xách chim thì thấy con chim hơi có biểu hiện nghển nghển lên như muốn nhảy mà thôi.
Phương pháp của mình là: Nuôi vào lồng nhỏ, Bịt nóc lồng thật kín, nâng cao cầu (chia tỷ lệ 2-3 cho phía dưới và trên), nuôi chim yên tĩnh, không để chim bị giật mình, khi mình tiếp từ phía con chim không nhìn thấy thì nên đánh tiếng (mình thì tọc tọc lưỡi cho chim biết mình đến).
Lạm bàn về trường hợp của IdoLHM
Hiện nay mình đang nuôi 1 chú HM, ngay từ khi mộc cũng có cái tật nhảy nhảy dứ như nhảy dây khi thấy người, lồng mình có lắp 1 tấm nhựa phíp ở nóc lồng, nhiều khi cứ nghe cong cong mà đau lòng, nhưng rồi mãi cũng quen, càng nuôi thì tiếng cong đó càng giảm dần, đến nay đã được hơn 1 năm lồng, mình không còn nghe thấy tiếng đó nữa, thi thoảng xách chim thì thấy con chim hơi có biểu hiện nghển nghển lên như muốn nhảy mà thôi.
Phương pháp của mình là: Nuôi vào lồng nhỏ, Bịt nóc lồng thật kín, nâng cao cầu (chia tỷ lệ 2-3 cho phía dưới và trên), nuôi chim yên tĩnh, không để chim bị giật mình, khi mình tiếp từ phía con chim không nhìn thấy thì nên đánh tiếng (mình thì tọc tọc lưỡi cho chim biết mình đến).

