03-28-2013, 05:02 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Trích bởi quankmt [URL="http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?p=907184#post907184"]
[/URL]
trời ơi ! Cháu mới nuôi mi mà đã bị bệnh hay sao ạ. mấy hôm gần đây cháu thấy nó hay gãi mắt xuống cầu, hôm nay cháu nhìn kĩ hơn thì thấy mi dưới của nó bị đỏ, một bên còn hơi xưng. cháu hỏi bác có phải bị đau mắt không ạ?( cháu cho ăn 10 con sâu gạo / ngày). cháu dùng natri clorid 0,9% nhỏ cho nó có được ko ạ ? cháu sợ bắt bằng tay nó nhát, bác có cách nào khác ko ?Bác xem hộ cháu với !
Cháu cứ nuôi bình thường đi, đừng phóng sinh vội. Yên trí nhớn, 6 tháng tình hình sẽ khác đi. Tầu cộng thì đúng rồi nhưng trông mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú ko đến nỗi nào. Mấy năm trước bác đã nuôi một em Tầu non, cũng nhiều tội lắm nhưng sau hay phết, cứ quấn lấy người. Có một bác ở Hải Phòng thích quá nên bác sang tên cho bác ý, giờ bác ý vẫn nuôi nó, ngon lành ko sao cả.
Chúc cháu may mắn.
Trích bởi quankmt [URL="http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?p=907184#post907184"]
[/URL]trời ơi ! Cháu mới nuôi mi mà đã bị bệnh hay sao ạ. mấy hôm gần đây cháu thấy nó hay gãi mắt xuống cầu, hôm nay cháu nhìn kĩ hơn thì thấy mi dưới của nó bị đỏ, một bên còn hơi xưng. cháu hỏi bác có phải bị đau mắt không ạ?( cháu cho ăn 10 con sâu gạo / ngày). cháu dùng natri clorid 0,9% nhỏ cho nó có được ko ạ ? cháu sợ bắt bằng tay nó nhát, bác có cách nào khác ko ?Bác xem hộ cháu với !
chimlieudieu, post: 598361 Đã viết:khuyên bác phóng sinh em này cho em ấy ra trường đời học đi. Em này là chim non. Xuất sứ made in china 80% zui. Chú kiệt sem em này thế nào. Còn em đã nuôi một em như này. Cũng có hiện tượng như bác nhưng một thời gian em nó hết. Điều tra là những em ăn cám kich nhiều quá thì phải. Em nói sai có gì bác bỏ quá cho em nhá
Cháu cứ nuôi bình thường đi, đừng phóng sinh vội. Yên trí nhớn, 6 tháng tình hình sẽ khác đi. Tầu cộng thì đúng rồi nhưng trông mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú ko đến nỗi nào. Mấy năm trước bác đã nuôi một em Tầu non, cũng nhiều tội lắm nhưng sau hay phết, cứ quấn lấy người. Có một bác ở Hải Phòng thích quá nên bác sang tên cho bác ý, giờ bác ý vẫn nuôi nó, ngon lành ko sao cả.
Chúc cháu may mắn.

