03-05-2013, 08:07 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Ko sao đâu cháu ạ!
Nó lạ cám nên xuống lửa và vẩy mỏ đấy. Cứ nuôi và tháng nó căng lại là Ok rồi! Chúc cháu may mắn.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Shopone trả lời đúng rồi đấy cháu ạ. Lấy cái cám áo gạo ấy, càng lẫn ít trấu càng tốt.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hì hì!
Bình 82 có tài sản giầu xụ đấy chứ. Chắc vườn rộng lắm mới nuôi được chừng ấy chiến sĩ nhỉ. Bác chia buồn về con chim bị sổng
chim_vs_cò, post: 598114 Đã viết:Cho cháu hỏi chú Lâm Kiệt cùng toàn thể anh em câu hỏi này, cách đây 2 tháng cháu có bắt 1 con mi mộc về, thời gian đầu khi về nhà ( khoảng 2 tuấn đầu ) mở file mi mái thì nó hót lại ngay, nhưng sau đó hót ít dần rồi im luôn, chim vẫn ăn uống bình thường ko có dấu hiệu bệnh tật, nó ko chịu hót hơn 1 tháng nay rồi, thi thoảng chỉ kêu khẹc khẹc thôi, gần đây cháu thấy nó vừa kêu khẹc khẹc lại vừa vẩy mỏ nữa, như kiểu gà bị cúm ấy, nhưng ăn uống thì vẫn rất khỏe, cháu sợ là trước đây cho ăn dế chắc quên ko bẻ càng nên bây giờ nó bị tắc cổ nên cứ kêu khẹc khẹc và vẩy mỏ, theo chú và anh em thì bây giờ làm thế nào để nó hót trở lại và ko vẩy mỏ nữa ? Cám ơn chú và anh em đã đọc.
Ko sao đâu cháu ạ!
Nó lạ cám nên xuống lửa và vẩy mỏ đấy. Cứ nuôi và tháng nó căng lại là Ok rồi! Chúc cháu may mắn.
<------ Bổ sung bài viết ------->
huyduclc, post: 598119 Đã viết:Cháu chào bác Kiệt ! Bác cho cháu hỏi 1 chút ạ
Trong công thức làm cám chim của bác, thành phần đầu tiên là cám gạo, bác cho cháu hỏi đó là cám lấy ra trong quá trình sát gạo mà người ta hay cho lợn ăn (thốc xát được gạo, chấu và cám) hay là gạo xay thành cám ạ. Cháu thì hiểu là cám cho lợn, không biết cháu hiểu có đúng ko, xin bác chỉ giúp ạ
Shopone trả lời đúng rồi đấy cháu ạ. Lấy cái cám áo gạo ấy, càng lẫn ít trấu càng tốt.
<------ Bổ sung bài viết ------->
binh_82, post: 598121 Đã viết:[quote="Lâm Kiệt, post: 598107"]Khoáng là xét đến nguyên tố hóa học rồi, cái tận cùng của vật chất rồi. hiện nay mình chưa biết lấy gì để thay thế cho nó nên già lụ khụ rồi vẫn phải ngồi giã giã, rây rây thôi, biết làm sao được? binh-82 có cái chân dung rất ấn tượng, đáng iu quá nhỉ!)
hề hề ,cháu lấy chân dung trên mạng mà bác,có phải hình thật đâu ,bác thông cảm nhé ,cháu cũng muốn sang làm phụ khoáng với bác lắm nhưng công việc không cho phép bác ạ!,sáng nay cháu lại vừa bị sổng mất em mi hót xòe đuôi,thế là lại còn 3 con 2 đực 1 cái ,bây giờ chưa đến tháng lĩnh lương cháu có nên mua thêm xon mi mộc nữa về nuôi cho thành 4 con như cũ không bác,con kia cháu đi làm về thì thấy cí lồng không rồi,có nên sắm thêm con nữa không bác?
Hì hì!
Bình 82 có tài sản giầu xụ đấy chứ. Chắc vườn rộng lắm mới nuôi được chừng ấy chiến sĩ nhỉ. Bác chia buồn về con chim bị sổng

