02-23-2013, 07:40 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Kính thưa cụ!
Nếu như cụ vừa có bạn gái xong...he hé mà ai đó lại tự nhiên mang bạn gái của cụ đi thì cụ có hét toáng lên k ? Bạn gái của cụ cũng thế...hí hí!!!
Họa mi là giống chim dữ và rất ham tình, chung thủy nên có thể đánh nhau đến chết để bảo vệ hạnh phúc, bào vệ nửa kia của mình. Trường hợp như cụ ai chả gặp. Nhưng thưa cụ! Nếu nuôi 1 mi chiến thì vẫn cần mái còn nếu nuôi mi hót thì ko cần đâu cụ ợ!
dkd_8x, post: 598019 Đã viết:bác Lk và các bạn cho mình hỏi... hnay mới nhập 1 em mái về cho em mộc dở (mái mua của bác Minhdinhcong già 2 năm lồng)về em ốp cho 1 tiếng rồi em tách ra mà con mái nó TYYYYY với Sùy rồi nhảy tìm trống lồng lộn lên như ăn phải bả vậy làm con trống cũng kô thể không mở mồm đựoc (nhà em nuôi 1 đực thôi) làm em cũng hơi oải các bác à... vậy là do chim mới đựoc ốp nó hào hứng thế hay lúc nào cũng thế thì chắc nhà em ko ai cho nuôi mái nữa mất! hx... có bác nào gặp phải tình trạng của em chưa?
Kính thưa cụ!
Nếu như cụ vừa có bạn gái xong...he hé mà ai đó lại tự nhiên mang bạn gái của cụ đi thì cụ có hét toáng lên k ? Bạn gái của cụ cũng thế...hí hí!!!
Họa mi là giống chim dữ và rất ham tình, chung thủy nên có thể đánh nhau đến chết để bảo vệ hạnh phúc, bào vệ nửa kia của mình. Trường hợp như cụ ai chả gặp. Nhưng thưa cụ! Nếu nuôi 1 mi chiến thì vẫn cần mái còn nếu nuôi mi hót thì ko cần đâu cụ ợ!

