01-18-2013, 09:57 PM
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm về Họa Mi của chú Lâm Kiệt
Cháu ko có nhiều thời gian vào buối trưa nên buổi chiều toàn cho vào buồng tắm pha thêm nước ấm .... lâu rồi các em ý quen buổi chiều mà ko tắm là thế nào gào thét mổ cửa công hoặc bàn chiến ầm ầm .
Cháu thì nghĩ Mi ở trên vùng cao lắm lúc nhiệt độ lạnh hơn nhiều mà vẫn sống được và bản thân tố chất thân nhiệt của các em ý cao nên không sợ lắm, tắm xong rỉa rói hò hét xong trùm áo lồng cho đi ngủ luôn chú ạ ....Và cách này cháu cũng áp dụng với các em đang bắt đầu lên lông thấy lông chúng cũng mọc ra có vẻ nhanh hơn ... tất nhiên chất tươi phải có nhưng không nhiều ạ ......
Về việc mi ngoái lộn cháu cũng chưa bao giờ chữa thành công, trước cháu cũng thử chữa một em không ngoái nhưng rất thích lộn santo, cháu lắp thêm một cầu như cầu chính ngắn hơn ở vanh trên, nóc lồng có lót tấm đệm nhưa vừa với cỡ của lồng, được hai tuần thấy em mi không san to nữa lòng mừng khấp khởi tháo cầu phụ vẫn để tấm đệm và hôm sau em ý lại santo như trước ... cháu nhằm đúng tuần rằm mở cửa lồng để em ý bay về với thiên nhiên
Lâm Kiệt, post: 597688 Đã viết:Giờ tắm chim nên vào buổi trưa được thì tốt hơn, cho nó đỡ nóng nhất là khu vực phía nam. Còn phía bắc thì nhất định ko nên tắm chim vào buổi chiều vì rét thế này thì chim cũng hãi nước. Tuy nhiên trong nam ấm áp nên tắm chiều cũng ko ngại gì. Mình nghĩ vậy ko biết có đúng ko?... Các bạn cùng bàn xem nhé!
Ngoái cổ, lộn cầu là hai triệu chứng này thực ra là cùng một bệnh. Đó là bệnh thần kinh mà nguyên nhân của nó có rất nhiều, rất khó phòng ngữa và chữa trị. Chỉ biết ko nên để hở phía trên của lồng, ko để ánh sáng quá chói gắt chiếu vào nơi chim đứng như ánh mặt trời gay gắt, anh điện gay gắt, ko cho chim tắm nước quá lạnh đó là mấy cách chính để đề phòng bệnh này.
Khi chim đã mắc bệnh rồi thường người ta hạ thấp độ cao của trần lồng bằng cach treo cái đĩa CD trong lồng, có người chăng sợi dây qua lồng .v.v... nhưng xem ra không có tác dụng gì đáng kể. Theo mình tốt nhất không nên nuôi những con chim như vậy.
Cháu ko có nhiều thời gian vào buối trưa nên buổi chiều toàn cho vào buồng tắm pha thêm nước ấm .... lâu rồi các em ý quen buổi chiều mà ko tắm là thế nào gào thét mổ cửa công hoặc bàn chiến ầm ầm .
Cháu thì nghĩ Mi ở trên vùng cao lắm lúc nhiệt độ lạnh hơn nhiều mà vẫn sống được và bản thân tố chất thân nhiệt của các em ý cao nên không sợ lắm, tắm xong rỉa rói hò hét xong trùm áo lồng cho đi ngủ luôn chú ạ ....Và cách này cháu cũng áp dụng với các em đang bắt đầu lên lông thấy lông chúng cũng mọc ra có vẻ nhanh hơn ... tất nhiên chất tươi phải có nhưng không nhiều ạ ......
Về việc mi ngoái lộn cháu cũng chưa bao giờ chữa thành công, trước cháu cũng thử chữa một em không ngoái nhưng rất thích lộn santo, cháu lắp thêm một cầu như cầu chính ngắn hơn ở vanh trên, nóc lồng có lót tấm đệm nhưa vừa với cỡ của lồng, được hai tuần thấy em mi không san to nữa lòng mừng khấp khởi tháo cầu phụ vẫn để tấm đệm và hôm sau em ý lại santo như trước ... cháu nhằm đúng tuần rằm mở cửa lồng để em ý bay về với thiên nhiên

