01-08-2013, 07:50 PM
Ðề: Chào anh chị em.
Không đọc bài này thì cháu ko biết đó là cây xien mặc dù cháu bán cho khách nhưng vẫn gọi là cầu gạo. Cháu chỉ thấy nó khác là rất thẳng, còn mọi cái khác đều giống cành gạo lắm. Cả ông chủ cháu cũng bảo là cành gạo chiều nay đọc xong bài này ông chủ cháu mới bảo là đúng ko phải cành gạo thật. Cảm ơn bác đã có lời chỉ dạy rất giá trị.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Bác mà bảo anh em ủ lồng như thế thì chít bọn cháu òi. Lồng không hỏng thì bọn cháu bán cho ai đây cụ ui...hu hu
<------ Bổ sung bài viết ------->
Em đi chợ bán lồng chimCụ Lâm Kiệt bảo anh em ủ dầu
Nên có lồng ai hỏng đâu
Nên hàng em ế em sầu lòng em...hi hi
Không đọc bài này thì cháu ko biết đó là cây xien mặc dù cháu bán cho khách nhưng vẫn gọi là cầu gạo. Cháu chỉ thấy nó khác là rất thẳng, còn mọi cái khác đều giống cành gạo lắm. Cả ông chủ cháu cũng bảo là cành gạo chiều nay đọc xong bài này ông chủ cháu mới bảo là đúng ko phải cành gạo thật. Cảm ơn bác đã có lời chỉ dạy rất giá trị.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Bác mà bảo anh em ủ lồng như thế thì chít bọn cháu òi. Lồng không hỏng thì bọn cháu bán cho ai đây cụ ui...hu hu
<------ Bổ sung bài viết ------->
Em đi chợ bán lồng chimCụ Lâm Kiệt bảo anh em ủ dầu
Nên có lồng ai hỏng đâu
Nên hàng em ế em sầu lòng em...hi hi

