12-23-2012, 10:52 PM
Ðề: e khuyên líu đã chết buồn quá các cụ ơi..!
có lẽ cụ còn đen hơn e, nhưng khổ nhất cái là ức chế mà ko biết làm j kêu ai, trách ai, nên vào 4rum chia sẻ với ace cho đỡ buồn cụ ak, thân !
<------ Bổ sung bài viết ------->
vâng, e đi vội nên ko kịp mang đi gửi cụ ak, cũng chưa bị bao h nên nghĩ ko đến nỗi chết chim khi đã dặn cẩn thận ạ
<------ Bổ sung bài viết ------->
Lãng Tử HN, post: 578569 Đã viết:Xin chia buồn cùng cụ, em vừa đi Hà Giang về, lúc đi treo lồng bẫy Khuyên trên cây trước nhà, đã dặn vợ chiều kéo xuống cho nước, ấy thế mà ......
Vừa về thấy 2 cục bông 1 dưới sàn 1 trong lưới sập.(
có lẽ cụ còn đen hơn e, nhưng khổ nhất cái là ức chế mà ko biết làm j kêu ai, trách ai, nên vào 4rum chia sẻ với ace cho đỡ buồn cụ ak, thân !
<------ Bổ sung bài viết ------->
eddy87, post: 578570 Đã viết:chia buồn cùng bác, hình như bác ở Hoàng Mai,đi đâu xa nhờ anh em gần đó chăm hộ cho
vâng, e đi vội nên ko kịp mang đi gửi cụ ak, cũng chưa bị bao h nên nghĩ ko đến nỗi chết chim khi đã dặn cẩn thận ạ
<------ Bổ sung bài viết ------->
lã bố, post: 578571 Đã viết:em thì như thế này. viết hẳn vài chữ dán cạnh cái màn hình vi tính( vì ông già em hay online). rồi dán nhắc nhở ở bếp( bà già nấu cơm). những câu em viết nhắc nhở thế này " bố mẹ ở nhà nhớ ngày nào cũng phải cho chim ăn. sáng em từ hn điện về quê 1 lần. trưa điện 1 lần. tối 1 lần. sau 2 tháng về nhà chim vẫn khỏesau này có khi ba má cụ còn nuôi k giỏi hơn cụ đấy. hihi


(