12-23-2012, 10:24 PM
Ðề: e khuyên líu đã chết buồn quá các cụ ơi..!
em thì như thế này. viết hẳn vài chữ dán cạnh cái màn hình vi tính( vì ông già em hay online). rồi dán nhắc nhở ở bếp( bà già nấu cơm). những câu em viết nhắc nhở thế này " bố mẹ ở nhà nhớ ngày nào cũng phải cho chim ăn. sáng em từ hn điện về quê 1 lần. trưa điện 1 lần. tối 1 lần. sau 2 tháng về nhà chim vẫn khỏe
em thì như thế này. viết hẳn vài chữ dán cạnh cái màn hình vi tính( vì ông già em hay online). rồi dán nhắc nhở ở bếp( bà già nấu cơm). những câu em viết nhắc nhở thế này " bố mẹ ở nhà nhớ ngày nào cũng phải cho chim ăn. sáng em từ hn điện về quê 1 lần. trưa điện 1 lần. tối 1 lần. sau 2 tháng về nhà chim vẫn khỏe

