12-18-2012, 10:52 AM
Ðề: Chú Khuyên mộc mới của mình
Cám ơn bác nhiều lắm, những điều bác nói e đều đã làm rồi, mấy chú khuyên non công nhận nghịch thật, thích chơi trò người nhện lắm...nhất là bám vanh lồng cổ ngửa về đằng sau, ko biết là trong trường hợp bám vanh-ngửa cổ như thế này e nên làm gì? (e đã nâng cầu, che CD, hạ cầu dế)
Lãng Tử HN, post: 568793 Đã viết:Nói chung cứ là non nuôi là ngon, nhưng hơi mệt tí tẹo thôi ạ.
Non lên rất nghịch như : Tiện cầu (đậu cầu rồi lộn 1 vòng), bám nóc như siêu nhân nhện, đào hầm chống B52, lộn vanh .....
Nên việc đầu tiên bạn phải bịt đĩa CD trên nóc, nâng cầu ngang lên cao nhất, hạ cầu dế (tròn) xuống thấp nhất, thay giấy lót đáy bằng vải hoặc thảm dày, sâu dế để 2 - 5 con thôi, tránh rơi vãi thức ăn xuống sàn, dùng ống nước hít, không dùng ống cong hay cho nước vào cóng ăn sinh tắm cóng.
Tiêu chí: đã là chim của mình rồi nên phòng còn hơn sinh tật lại đi chữa, nuôi >1 năm rồi tháo ra chưa muộn. Chúc bạn có 1 anh chàng điển trai như ý.
Cám ơn bác nhiều lắm, những điều bác nói e đều đã làm rồi, mấy chú khuyên non công nhận nghịch thật, thích chơi trò người nhện lắm...nhất là bám vanh lồng cổ ngửa về đằng sau, ko biết là trong trường hợp bám vanh-ngửa cổ như thế này e nên làm gì? (e đã nâng cầu, che CD, hạ cầu dế)

