12-23-2012, 02:09 AM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
nói như em thì mấy cha nội chơi chim săn mồi suốt cả đời kg đc đối mặt với con chim săn của họ rồi, tiếc thật.:bz
a có trùm khăn khi đeo xích, nhưng đó là a làm một mình thì làm vậy cho nó đỡ cắn
(, còn cắt cánh thì: một tay kéo cánh, chân đạp cánh còn lại, tay kia cầm kéo và bụp, đó là cắt, còn tỉa cánh thì khỏi luôn, đạp cánh kia, cầm cánh này và từ từ dùng dao mổ vuốt dọc sợi lông nó, nhưng....a vẫn ép nó dạn ng đc mà
)
hoamisg, post: 564345 Đã viết:Chim nào cũng vạy hết đó bạn tụi nó dễ nhớ mặt mà sợ người bắt lắm đó nên xưa giờ mình bắt nhưng chú chim ở nhà mình là phải kỉ tuyệt đối không cho tháy mặt luôn như đeo khẩu trang, đeo kính râm, để chổ tối và thêm cách anh roit nói nữa cách này mới đươc qua đây học thêm từ anh roit thanks anh roit đã chỉ cho ae chơi chim cảnh nói chung và ae chơi vẹt két xich nói riêng nhe.thân
nói như em thì mấy cha nội chơi chim săn mồi suốt cả đời kg đc đối mặt với con chim săn của họ rồi, tiếc thật.:bz
a có trùm khăn khi đeo xích, nhưng đó là a làm một mình thì làm vậy cho nó đỡ cắn
(, còn cắt cánh thì: một tay kéo cánh, chân đạp cánh còn lại, tay kia cầm kéo và bụp, đó là cắt, còn tỉa cánh thì khỏi luôn, đạp cánh kia, cầm cánh này và từ từ dùng dao mổ vuốt dọc sợi lông nó, nhưng....a vẫn ép nó dạn ng đc mà
)

