12-22-2012, 01:31 PM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
Chim nào cũng vạy hết đó bạn tụi nó dễ nhớ mặt mà sợ người bắt lắm đó nên xưa giờ mình bắt nhưng chú chim ở nhà mình là phải kỉ tuyệt đối không cho tháy mặt luôn như đeo khẩu trang, đeo kính râm, để chổ tối và thêm cách anh roit nói nữa cách này mới đươc qua đây học thêm từ anh roit thanks anh roit đã chỉ cho ae chơi chim cảnh nói chung và ae chơi vẹt két xich nói riêng nhe.thân
binpro776, post: 564344 Đã viết:Tình hình là mình mới cắt cánh bé vẹt sáng nay,nhưng ko che mặt nó,ko biết nó có thù mình ko nữa, mà kệ cứ bỏ đói là em nó chạy lại ăn,hihi hy vọng từ giờ e nó sẽ quen mìnhb-)
Chim nào cũng vạy hết đó bạn tụi nó dễ nhớ mặt mà sợ người bắt lắm đó nên xưa giờ mình bắt nhưng chú chim ở nhà mình là phải kỉ tuyệt đối không cho tháy mặt luôn như đeo khẩu trang, đeo kính râm, để chổ tối và thêm cách anh roit nói nữa cách này mới đươc qua đây học thêm từ anh roit thanks anh roit đã chỉ cho ae chơi chim cảnh nói chung và ae chơi vẹt két xich nói riêng nhe.thân

