12-15-2012, 11:02 AM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
ong cham chich ỡ Long Khánh àh . Vui thế có thể trao đỗi học hõi rồi
)
Mình cũng có xích chân . nhưng nó cắn xích hoài àh . cắn tới chừng nào tháo ra dc mới thôi . nói chung nó cắn xích lâu lắm . cho nó lên đứng cầu thì tới gần nó bay xuống đất , cắt cánh rồi nên nó bay té hoài àh . cao lắm :-ss
<------ Bổ sung bài viết ------->
àh . dùng cách bõ đói thữ rồi . khi nào đói thì lấy tay bỏ vào cho nó ăn . làm 1 tháng rùi . nhưng nó vẫn sợ . tới giờ đưa tay gần là nó cắn tay , cắn lồng @-)
<------ Bổ sung bài viết ------->
còn cách nào cao thâm , thâm hậu hơn thì lên hết nhé !
) mọi người cùng học hõi . Không phãi vẹt nào cũng như nhau mà :-*
ong cham chich ỡ Long Khánh àh . Vui thế có thể trao đỗi học hõi rồi
)Mình cũng có xích chân . nhưng nó cắn xích hoài àh . cắn tới chừng nào tháo ra dc mới thôi . nói chung nó cắn xích lâu lắm . cho nó lên đứng cầu thì tới gần nó bay xuống đất , cắt cánh rồi nên nó bay té hoài àh . cao lắm :-ss
<------ Bổ sung bài viết ------->
àh . dùng cách bõ đói thữ rồi . khi nào đói thì lấy tay bỏ vào cho nó ăn . làm 1 tháng rùi . nhưng nó vẫn sợ . tới giờ đưa tay gần là nó cắn tay , cắn lồng @-)
<------ Bổ sung bài viết ------->
còn cách nào cao thâm , thâm hậu hơn thì lên hết nhé !
) mọi người cùng học hõi . Không phãi vẹt nào cũng như nhau mà :-*

