12-14-2012, 09:38 PM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
mình thì mình k thích cách thuần cảm tử chút nào ( đó là đưa tay cho nó cắn )
( với vẹt bổi thì cắt cánh , cho ra đứng vòng cung , xích chân lại , cắt cánh , thời gian đầu cứ nuôi vài tháng cho nó quen với cảnh cầm tù và sự xuất hiện của con người , và hàng ngày bạn bỏ thêm thức ăn cho nó tuy là nó sợ nhưng dần dần nó cũng biết bạn cung cấp thức ăn cho nó , với vẹt bổi k bao giờ để thức ăn quá nhiều , mà phải để thức ăn làm sao cho sáng cho vào thì tối nó ăn vừa hết , rồi sáng ra hết thức ăn nó đói thì cho thức ăn vào nó mới thấy giá trị của bạn , 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no mà , nuôi 1 thời gian cho nó bình tĩng lại thì mới bắt tay vào làm quen với nó , còn như hiện tại bạn càng muốn chạm nó thì càng ngày càng làm nó cảm thấy muốn tự sát thôi , vì nó sợ quá mà , rồi khi quá sợ nó trở nên thụ động , thì có nhiều người nghĩ là nó đã dạn hơn 1 tí , nhưng với vẹt nếu nó quá hoãng thì sẽ trở nên như 1 cái xác k hồn . k di chuyễn , k cắn , thả đâu đứng đó ,
sr nói dài dòng quá , quay trở lại giai đọạn thuần nó ha , nuôi nó đc 1 thời gian thì nó cũng có vẻ khá hơn 1 tí rồi , bây giờ thì bạn chuyễn sang bỏ thức ăn thật ít , cho nó ăn cầm chừng thôi , cho nó đói , vì thời gian đầu nó k chịu ăn trên tay bạn đâu , rãnh khi đi ngang thì thả vào cóng vài hạt cho nó ăn , khi bạn quay lưng nó sẽ mò lại ăn , ăn hết mà vẫn đói , bạn làm hoài như vậy thì từ từ nó sẽ đợi bạn tiếp tế thức ăn cho nó , nếu thuận lợi nó sẽ lăn săn khi bạn chuẩn bị bỏ vào cóng cho ăn , rồi từ từ bạn cầm cái cóng thức ăn đưa cho nó ăn , nếu nó chịu ăn trên cóng bạn đưa cho nó thì từ từ bạn để thức ăn trên tay , rồi để từ từ thật chậm tiến lại phía nó , thời gian đầu cho ăn trên tay đừng cầm từng hạt , nó sẽ hoãng hơn là bạn xoè thẵng bàn tay rồi rãi thức ăn trên bàn tay cho nó ăn , khi nào chịu rồi thì mới cầm từng hạt đút nó ăn , khi nào đút từng hạt đc rồi thì cứ tiếp tục như thế , cho đến khi nó thật tự tin khi bạn đút nó ăn , rồi từ từ trong lúc cho ăn bạn dùng ngón tay khều nhẹ mỏ nó , rồi dần dần mới khều phần lông trên má , rồi tới đĩnh đầu , vẹt nó kỵ nhất là đụng cánh và đuôi , nên tránh đụng mấy chỗ này . good luck
P/S : bạn chú ý trong quá trình thần nó thì phải để nó đói , nếu train từ sáng tới chiều thì khi train xong lúc tối bỏ thức ăn vô lại cho nó ăn no nê để nó ngủ có sức , no ăn no xong rồi thì lấy thức ăn ra cho nó ngủ , sáng bắt tay vào train tiếp , còn nước thì lúc nào cũng phải có ,
mình thì mình k thích cách thuần cảm tử chút nào ( đó là đưa tay cho nó cắn )
( với vẹt bổi thì cắt cánh , cho ra đứng vòng cung , xích chân lại , cắt cánh , thời gian đầu cứ nuôi vài tháng cho nó quen với cảnh cầm tù và sự xuất hiện của con người , và hàng ngày bạn bỏ thêm thức ăn cho nó tuy là nó sợ nhưng dần dần nó cũng biết bạn cung cấp thức ăn cho nó , với vẹt bổi k bao giờ để thức ăn quá nhiều , mà phải để thức ăn làm sao cho sáng cho vào thì tối nó ăn vừa hết , rồi sáng ra hết thức ăn nó đói thì cho thức ăn vào nó mới thấy giá trị của bạn , 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no mà , nuôi 1 thời gian cho nó bình tĩng lại thì mới bắt tay vào làm quen với nó , còn như hiện tại bạn càng muốn chạm nó thì càng ngày càng làm nó cảm thấy muốn tự sát thôi , vì nó sợ quá mà , rồi khi quá sợ nó trở nên thụ động , thì có nhiều người nghĩ là nó đã dạn hơn 1 tí , nhưng với vẹt nếu nó quá hoãng thì sẽ trở nên như 1 cái xác k hồn . k di chuyễn , k cắn , thả đâu đứng đó , sr nói dài dòng quá , quay trở lại giai đọạn thuần nó ha , nuôi nó đc 1 thời gian thì nó cũng có vẻ khá hơn 1 tí rồi , bây giờ thì bạn chuyễn sang bỏ thức ăn thật ít , cho nó ăn cầm chừng thôi , cho nó đói , vì thời gian đầu nó k chịu ăn trên tay bạn đâu , rãnh khi đi ngang thì thả vào cóng vài hạt cho nó ăn , khi bạn quay lưng nó sẽ mò lại ăn , ăn hết mà vẫn đói , bạn làm hoài như vậy thì từ từ nó sẽ đợi bạn tiếp tế thức ăn cho nó , nếu thuận lợi nó sẽ lăn săn khi bạn chuẩn bị bỏ vào cóng cho ăn , rồi từ từ bạn cầm cái cóng thức ăn đưa cho nó ăn , nếu nó chịu ăn trên cóng bạn đưa cho nó thì từ từ bạn để thức ăn trên tay , rồi để từ từ thật chậm tiến lại phía nó , thời gian đầu cho ăn trên tay đừng cầm từng hạt , nó sẽ hoãng hơn là bạn xoè thẵng bàn tay rồi rãi thức ăn trên bàn tay cho nó ăn , khi nào chịu rồi thì mới cầm từng hạt đút nó ăn , khi nào đút từng hạt đc rồi thì cứ tiếp tục như thế , cho đến khi nó thật tự tin khi bạn đút nó ăn , rồi từ từ trong lúc cho ăn bạn dùng ngón tay khều nhẹ mỏ nó , rồi dần dần mới khều phần lông trên má , rồi tới đĩnh đầu , vẹt nó kỵ nhất là đụng cánh và đuôi , nên tránh đụng mấy chỗ này . good luck
P/S : bạn chú ý trong quá trình thần nó thì phải để nó đói , nếu train từ sáng tới chiều thì khi train xong lúc tối bỏ thức ăn vô lại cho nó ăn no nê để nó ngủ có sức , no ăn no xong rồi thì lấy thức ăn ra cho nó ngủ , sáng bắt tay vào train tiếp , còn nước thì lúc nào cũng phải có ,

