12-01-2012, 09:30 AM
Ðề: Khuyên đầu đàn
Bác để ý trong vườn trên một cây nào đó (khoảng từ 5g30 sáng mỗi ngày) đều có một em liu rất căng và to. Sau khi líu một hồi thì chiu chiu chuyền cành tìm trái cây chín trong vườn rồi kêu rủ bầy đến, đó là con đầu đàn. Theo kinh nghiệm non của tôi thì chỉ cần vài trái cây chín có mùi thơm (chuối chín, quà na, trái lêkima..) đem bóp nát rồi đặt vào lụp hoặc dùng bẫy keo, đặt ở những cây gần đó (không đặt ngay cây chim đầu đàn đứng) trước chiều gió vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa tầm 13g00-15g00 thì có thể bắt được chim đầu đàn.
Sáng hôm sau để ý thấy vẫn còn con nào líu tại vị trí cũ thì "Chúc bạn may mắn lần sau" %-(
Bác để ý trong vườn trên một cây nào đó (khoảng từ 5g30 sáng mỗi ngày) đều có một em liu rất căng và to. Sau khi líu một hồi thì chiu chiu chuyền cành tìm trái cây chín trong vườn rồi kêu rủ bầy đến, đó là con đầu đàn. Theo kinh nghiệm non của tôi thì chỉ cần vài trái cây chín có mùi thơm (chuối chín, quà na, trái lêkima..) đem bóp nát rồi đặt vào lụp hoặc dùng bẫy keo, đặt ở những cây gần đó (không đặt ngay cây chim đầu đàn đứng) trước chiều gió vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa tầm 13g00-15g00 thì có thể bắt được chim đầu đàn.
Sáng hôm sau để ý thấy vẫn còn con nào líu tại vị trí cũ thì "Chúc bạn may mắn lần sau" %-(

