11-21-2012, 08:02 PM
Ðề: Chào Mào Bông "Độc của độc", " Đỉnh của đỉnh"
cảm ơn bạn đã ghé thăm!
là thế này em nó vừa về sáng nay, ở đak lak giờ cũng hơi lạnh nên thấy nắng mình đem ra phơi tý cho em nó hấp nắng cho mau khỏe, thấy đã quá ngẫu hứng chụp vào tấm nên bị chói nắng, chim mới về tức thì nên giọng hơi đuối, hẹn mọi người ngày mai làm vài pic mới clip mới nghe cho đã tai! hi
sirchinh, post: 533854 Đã viết:Bác chụp chói nắng khó nhìn quá, mơ mà được cả giọng thế này là ngon rồi
cảm ơn bạn đã ghé thăm!
là thế này em nó vừa về sáng nay, ở đak lak giờ cũng hơi lạnh nên thấy nắng mình đem ra phơi tý cho em nó hấp nắng cho mau khỏe, thấy đã quá ngẫu hứng chụp vào tấm nên bị chói nắng, chim mới về tức thì nên giọng hơi đuối, hẹn mọi người ngày mai làm vài pic mới clip mới nghe cho đã tai! hi

