11-22-2012, 08:18 PM
Ðề: Nội thất lồng tự chế (chưa hoàn chỉnh)
Cám ơn anh em đỡ buồn rồi! Chủ nhật ra Thành Thái tuyển lại em khác. Em cắt cánh bé Green rồi, thằng này thì lại giữ chuồng như chó giữ nhà vậy, thấy nó 1 mình buồn nên em thả ra chơi chung với nó mà nó đi bộ ngược lại vô chuồng chơi xích đu!
Roit, post: 512605 Đã viết:Hic, sao ko cắt cánh đi em.
Để cánh rất là nguy hiểm. ỉ i là mất đó.
Chia buồn cùng em nhé
Cám ơn anh em đỡ buồn rồi! Chủ nhật ra Thành Thái tuyển lại em khác. Em cắt cánh bé Green rồi, thằng này thì lại giữ chuồng như chó giữ nhà vậy, thấy nó 1 mình buồn nên em thả ra chơi chung với nó mà nó đi bộ ngược lại vô chuồng chơi xích đu!

