11-03-2012, 08:48 AM
Ðề: Hôm nay tóm đc trộm chim
hix!. nhìn thấy cái ảnh ông ấy chụp hôm họp chi bộ đảng, cái ảnh to tướng ông treo trước mặt thì làm gì e ko để ý. rồi e giả vờ gọi công an thôi.
thế là ông ta sợ là phải trả lại ngay. các bác lưu ý rằng không nên chứa đồ ăn cắp nhé
Dream29P1.10099, post: 507945 Đã viết:Thank bác vì bài viết! Đọc mà hồi hộp như đọc truyện trinh thám!!!
Đáng đời bọn trộm chim, e có mặt ở đấy thì gì chứ UPPP phụ bác mấy phát vào mỏ thằng trộm cho nó ché rầm rầm là điều 0 phải bàn!
Cơ mà sao bác biết ông kia Đảng viên? Dọa Đảng viên thì bác cũng to gan gứm, tội này theo e nhẹ thì tứ mã phanh thây!!! Nặng phải lột truồng nhốt chung 3 ngày 5 đêm với Maria Ozawa ợ!!!) =)) Rút điện thoại 0 hiểu gọi 113 trên HN về hay gọi cơ động xóm đến hử bác?!? May mà hắn sợ!!!
Tìm được chim là mừng rồi, e chim đấy chứng tỏ nặng duyên với ae nhà bác lắm!!!
Chúc mừng bác nhé!!!
Cung hỉ! Cung hỉ!
hix!. nhìn thấy cái ảnh ông ấy chụp hôm họp chi bộ đảng, cái ảnh to tướng ông treo trước mặt thì làm gì e ko để ý. rồi e giả vờ gọi công an thôi.
thế là ông ta sợ là phải trả lại ngay. các bác lưu ý rằng không nên chứa đồ ăn cắp nhé



) =)) Rút điện thoại 0 hiểu gọi 113 trên HN về hay gọi cơ động xóm đến hử bác?!? May mà hắn sợ!!!