11-05-2012, 10:35 AM
Ðề: Họa mi nhảy tành tạch dưới bố lồng
Mình sẽ thử cách của bạn xem thế nào chứ con mi nhà mình h sinh hoạt hoàn toàn dưới đáy lồng, không đứng cầu tí nào (khổ thế cơ chứ). Đưa ra ngoài treo trên cây thì nhảy nghe vẻ hào hứng lắm, chủ yếu bám nan lồng và thỉnh thoảng ngoái cổ, không đứng cầu tí nào luôn.
Chắc mình nghĩ con này hỏng rồi đúng ko bác.
hien-choe-than, post: 507191 Đã viết:Mình có cách này khá hiệu quả, bạn tìm bao nylon loại xột sạc ý, bạn cắt tròn bằng bố lống và để thay bố lồng, em mi nhay xuống nghe tiếng động lạ giat mình là nhảy lên cầu thôi cách này mình áp dụng rất tốt.
Mình sẽ thử cách của bạn xem thế nào chứ con mi nhà mình h sinh hoạt hoàn toàn dưới đáy lồng, không đứng cầu tí nào (khổ thế cơ chứ). Đưa ra ngoài treo trên cây thì nhảy nghe vẻ hào hứng lắm, chủ yếu bám nan lồng và thỉnh thoảng ngoái cổ, không đứng cầu tí nào luôn.
Chắc mình nghĩ con này hỏng rồi đúng ko bác.

