10-30-2012, 03:52 PM
Ðề: đúng là may thật các bác ạ
chim này là mấy chú bộ đội nhảy rồi. Ở làng mình có 1 thằng ku nghiện lòi mắt ra. thế là nó đi nhảy chim của người khác. Đầu tiên là mấy chú Họa my, sau đó là cu, sau đó là chào mào. Một hôm mình đang ngủ trưa. nó đi thẳng vào tận sân nhà mình, tay sách 2 lồng, còn nguyên cả áo lồng. 1 lồng tròn, 1 lông vuông mở áo lồng ra cả 2 chú đều búng cánh, em ở lồng vuông giả huế là chim huế 100%, lồng ngon, mình biết tâm lý bọn này, mình hỏi giá nó bảo 1 củ. mình bảo thế thì đi về đi để anh còn ngủ tiếp. nó bảo anh ơi, em mang vào được đến đây em mà mang ra thì chết. thế mình bảo uh thì 500k nó bán luôn. Ngon quá... được 1 tháng có ông anh vào trả 2,5 củ mình ko bán...
chim này là mấy chú bộ đội nhảy rồi. Ở làng mình có 1 thằng ku nghiện lòi mắt ra. thế là nó đi nhảy chim của người khác. Đầu tiên là mấy chú Họa my, sau đó là cu, sau đó là chào mào. Một hôm mình đang ngủ trưa. nó đi thẳng vào tận sân nhà mình, tay sách 2 lồng, còn nguyên cả áo lồng. 1 lồng tròn, 1 lông vuông mở áo lồng ra cả 2 chú đều búng cánh, em ở lồng vuông giả huế là chim huế 100%, lồng ngon, mình biết tâm lý bọn này, mình hỏi giá nó bảo 1 củ. mình bảo thế thì đi về đi để anh còn ngủ tiếp. nó bảo anh ơi, em mang vào được đến đây em mà mang ra thì chết. thế mình bảo uh thì 500k nó bán luôn. Ngon quá... được 1 tháng có ông anh vào trả 2,5 củ mình ko bán...

